Biển Và Tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đứng trước biển em nghe lòng nhẹ nhõm
Bao buồn vương nhen nhóm chợt khuất dần
Những nhọc nhằn năm tháng cứ trở trăn
Bỗng gọt rửa không còn hằn cõi dạ

Đứng trước biển thấy bình yên đến lạ
Ngàn đắng cay vất vả cuốn xa rời
Tự nhủ lòng hãy cứ sống thảnh thơi
Để hạnh phúc rạng ngời trong tim nhỏ

Đứng trước biển thả hồn theo nắng gió
Say men đời dẫu khốn khó vây quanh
Vui mộng mơ ước nguyện mối duyên lành
Vun cảm xúc bớt mong manh tủi hẩm

Đứng trước biển êm đềm khoan khoái lắm
Bởi chát chua đắng ngậm sẽ chôn vùi
Xuống nơi dòng sóng cuộn dập dìu trôi
Kéo quạnh quẽ một thời bay tan biến.
30/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized