Biển Say

Tác giả: Trần Như Chuyên

Ùa vào chát mặn Thịnh Long
Trời, mây, sóng, gió khỏa trong ân tình
Tháng ngày lắng trọn dáng hình
Hoàng hôn thổn thức nối bình minh say.

Nhớ thương trang trải đất này...
Chẳng duyên nợ vẫn trả vay biển đời
Mãi còn mắc nợ trùng khơi
Ta hình như bỏ ngỏ lời con tim.

Đại dương lòng giục giã tìm
Giận hờn chi để nổi chìm dở dang
Triều lên con nắng ngỡ ngàng
Lập lờ em gọi chói chang canh dài.

Ầm ào sóng lở ban mai
Dấu giày năm ấy anh gài chông chênh
Trăng lên bờ bãi gập ghềnh
Lá gan đêm vỡ nhẹ tênh góc hồn.

Tóc bay xóa vội nụ hôn
Giận hờn em lỡ sang cồn cào anh
Sâu nông cởi bỏ ngọn ngành
Một vùng kỷ niệm phủ xanh bến bờ.

Ta về gán nợ vần thơ
Giấu vào ký ức cũng khơ khớ buồn
Ta về thêu dệt cơn nguồn
Bình minh buông lưới hoàng hôn buông chèo.

Ùa vào dòng xoáy buông neo...

Trần Như Chuyên.
Chưa phân loại
Uncategorized