Biển Quê Anh

Tác giả: Văn Liêm

BIỂN QUÊ ANH

Đưa em thăm biển quê anh
Một chiều hải cảng xanh xanh mây trời
Con thuyền rẽ sóng ra khơi
Lọt vào lòng biển nước trời mênh mang

Cánh buồm no gió chao nghiên
Xa xa biển biếc tô viền chân mây
Hải âu sải cánh vờn bay
Gió biển mằn mặn, say say, nồng nồng…

Giữa trời mây nước mênh mông
Có nghe lòng biển thì thầm không em?
Chiều buông mặt nước nhuốm vàng
Xôn xao đáy nước từng đàn cá bơi

Con thuyền say sóng biển khơi
Có hay tình biển muôn đời bao la
Lắng trong tiếng sóng chan hòa
Lời ru của biển thiết tha mặn nồng…

Mai về… Em nhớ biển không?
Chưa phân loại
Uncategorized