Bé Ngày Xưa

Tác giả: Tâm Như

Mới gặp anh gọi là em
Đùng đùng nổi giận ai thèm quen đâu
Anh cười anh nói sẽ mau
Gọi anh thưa dạ mỗi câu dịu dàng…

Môi cong, chua giọng, liếc sang
Đừng hòng, tưởng bở ngỡ rằng mơ sao?
Lắm người lại thích hái sao
Khi không biết luật nỡ nào băng ngang?

Một tuần, lại tháng ngỡ ngàng
Anh đi … về hẹn …xốn sang lạ lùng
Mỉm cười hỏi bé vui không
Bao ngày chẳng có bận lòng gì anh?

Chợt buồn cảm nhận mong manh
Phải chăng tim nhỏ đã giành người ta
Quay mặt nhìn chốn đêm xa
Thấy mình nhỏ bé thật thà – Anh trêu …

Chữ tình ví những đường thêu
Dùng tâm, cùng hướng để chiều nên thơ
Bé nay sao lại thẩn thờ
Chẳng lời tranh cãi giận vờ với anh …

Biết rồi bé có đành hanh
Nhắc chi, nhắc mãi trời xanh chuyển hồng
Ái tình sỏi đá thành không
Vướng tình tim lại nhỏ lòng Bé thưa …

Biên Hoà 10/2012
Chưa phân loại
Uncategorized