Bay Xa Giấc Mơ Buồn

Tác giả: Tóc Nâu - Jacaranda

Em thả tung bay giấc mơ buồn
Giữa ngày có vạt nắng chợt buông
Mưa đã thôi rơi, sầu đã cạn
Nước mắt vì ai đã ngừng tuôn.

Thì thầm đi anh, tiếng yêu thương
Có được bao nhiêu chung chặng đường
Lời thương, tiếng nhớ như mây gió
Thoang thoảng đâu đây những diệu thường...

Cho em được trút những giận hờn
Thoát sầu u uẩn với thực, chơn
Theo giòng mực khóc từ bao thuở
Giấy trắng ghi đầy tiếng van lơn...!

Nghe lời tình tự giữa đêm thâu
Lau hộ dùm em bấy giọt sầu
Ru em mộng giấc vô thường đó
Phút chốc quên rồi chuyện khổ đau...

Tóc nâu


Quên Lãng ... Những Ngày Mai



Em ở bên trời ... xa rất xa
Câu thơ mượn gió thả la đà
Sầu theo cánh én chiều nghiêng ngả
Nhuộm tím ân tình đang thiết tha

Buồn em trăm mối ... chỉ vì tôi
Bóng thoát hồn siêu nắng ngã đồi
Ước mơ trăn trở theo làn gió
Thì thầm ân ái lặng đôi môi

Ước một ngày thôi ... được bên nhau
Xóa tan hờn giận lẫn khổ đau
Tích lũy tim em ngày xưa ấy
Để hồn thanh thản ... hỡi nhiệm màu

Giọt mực hôm qua khóc vì ai ?
Giấy trắng tương tư ghi khổ này
Cứ viết gửi tôi theo làn gió
Sầu chôn ... quên lãng ... những ngày mai .


jacaranda
Chưa phân loại
Uncategorized