Bay Đi

Tác giả: Tâm Như

Hãy cúi xuống và lau giọt nước mắt đi em
Sẽ chẳng khó khăn với đôi tay mềm khát vọng
Người bỏ đi, nhưng trái tim vẫn đòi quyền sống
Hà cớ gì, hoài ngấn đọng bờ mi.

Xin quên đi. giữ lại tuổi xuân thì
Tình không phải là lâm li. Tình trắc trở
Có thể là duyên và ngàn năm sau mới là nợ
Thì em à, cắc cớ chỉ hoài mong!

Say thơ, như say sắc cầu vồng
Nó thiệt đẹp, chỉ hư không huyền ảo
Chẳng chạm được đâu, xoay vần chi con tạo
Thực tế bẽ bàng. Cười ngạo chính đời em!

Đừng lật ký ức ra xem
Nguồn tình chảy, êm đềm trong giả tạo
Đối với người. có thua gì cảm sáo
Ngạo nghễ cười. Cái đạo vấn còn vương!

Bước đi em, trái đất vẫn bình thường
Thơ cảm xúc, cứ hoài buông nếu có
Có cần chi, lời hay trên sách vở
Vốn dĩ vô hồn.
Em đó vẫn là xuân!

Ở ngoài kia nhiều biết bao tình gần!
Chưa phân loại
Uncategorized