Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bầu Trời 3

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Bầu trời gió mưa bay
Nhớ nhau tháng đêm ngày
Đêm nay sầu buồn vắng
Lang thang bước đêm gầy

Bầu trời phủ đầy mây
Ánh trăng buồn đêm nay
Luồn áng mây đâu đó
Chẳng có hạt trăng rơi

Bầu trời lạnh lùng thay
Ai cho tiếng cười đây
Khi một mình anh sống
Bão mưa giăng phủ đầy

08.00 đêm 01.12.2017
đêm trong lòng phủ bão mưa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Bầu Trời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bầu Trời (Trần Minh Hiền)
  • Bầu Trời - Tình Bạn (Minh Tuấn)
  • Bầu Trời 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bầu Trời Cong (Tạ Thăng Hùng)
  • Bầu Trời Cũ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Bầu Trời Của Anh (Nhật Thuận)
  • Bầu Trời Của Cha (Jos. Cao Thái)
  • Bầu Trời Giông Tố (Xóm Đồng)
  • Bầu Trời Hồng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Viết Cho Em Thơ Tình
  • Hoa Công Bằng .
  • Đao Phủ Ngồi Thiền
  • Trăng Say
  • Đi Qua Thiên Đường .
  • Tôi Biết Rồi Đây Sẽ Mất Em
  • -------em -------
  • 695 - Thu Buồn
  • Nếu Có Thể
  • Lại Làm Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
  • Songduy
©2026 - CungThuGian.com