Bầu Trời Giông Tố

Tác giả: Xóm Đồng

BẦU TRỜI GIÔNG TỐ

Các anh đã hy sinh làm chúng ta nghĩ lại
Để nghiền ngẫm
Tiền không phải là trên hết
Quan trường không phải chốn nương thân
Sự việc đã tuột khỏi tầm tay, mất kiểm soát để tất cả thấu hiểu rằng

Thế kỷ hai mươi đất nước đau thương, mất mát, máu đào nhuộm trang lịch sử

Đồng đội từng giờ tìm mộ liệt sĩ
Mẹ anh hùng hy vọng tin con
Vợ xót xa ngóng trông mỏi mòn
Đứa con thơ gọi tên cha mà không hề biết tin lành hay dữ

Và hôm nay
giữa mùa hè oi bức
Cả nước xôn xao chờ tin tức những anh hùng
Đồng hành cùng gia đình những chiến sĩ kiên trung
Dòng lệ sẻ chia tang thương vùng trời, biển đảo

Đồng đội các anh kề vai sát cánh
Chẳng ngại khó khăn tìm kiếm, cứu hộ quên mình

Lòng quả cảm vì đất nước hy sinh
Vĩnh biệt cha mẹ, vợ con nghĩa tình thắm thiết
Cả dân tộc bây giờ rưng rưng khóe mắt
Họ hàng người thân nuối tiếc khôn nguôi

Các anh đi, xa mãi... mãi xa rồi
Biển dậy sóng bồi hồi thương tiếc
Trời âm u, gió buồn đưa tiễn
Cánh chim ngược mùa di trú tả tơi

Các anh hy sinh
Tổ quốc ghi công trạng sáng ngời
Đại bàng vùng vẫy cũng quay về tổ ấm!

Xóm Đồng 18062016
Chưa phân loại
Uncategorized