Bất Phùng.

Tác giả: LMT

Xuân vừa nhú lộc đâm chồi
Cho hoa nở đón trăng ngời vờn ca.
Mây xanh thay áo thướt tha..
Lượn lờ cùng gió giọng hòa giọng ngân.

Vội vàng hạ lướt mắt thanh
Mang cơn mưa nhẹ vây quanh sườn đồi
Phượng hồng chen rực đỏ trời
Để ta thắt bướm ép đời hoa niên.

Lá vàng từng chiếc thu phiền.
Nửa rơi xây mộ.. nửa liền cành khô
Hanh hanh sợi vắng mơ hồ ..
Heo may tung rối ngây ngô má đào

Xóa ngời tuyết trắng đông cao
Chạm tay hái hết ngàn sao đang cười
Quay về kiếp lữ vô xuôi...
Thảnh thơi tựa cửa .. bùi ngùi.. niệm..ta

Đau đời xuân hạ trôi qua
Khổ đời thu lại đông xa... cùng đời
Ai tìm chia giọt đắng bùi??
Có chăng là giấc mơ vùi.... từ nhân ....

Ta cười giọt lệ trong ngần
Mong cho chân cứng ... đá dần mềm ... tâm
Nhìn đời.. ta nguyện khấn thầm
Xin cho nhân thế đừng nhầm... vì nhau ...



LMT
Chưa phân loại
Uncategorized