Bao Nhiêu Chẳng Thừa

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Mấy năm mùa tháng trôi rồi
Đêm với trà chén ai ngồi bên anh
Chẳng ai qua viếng hay thăm
Vắng yêu vắng bóng đêm nằm thiết tha
Đường đời giông tố bão mưa
Đêm về chỉ có giấc mơ trong lòng 
Xa nhau ngồi ngóng ngồi trông 
Trạm thời gian đã bâng khuâng canh dài 
Mấy thu buồn đã thoáng trôi 
Đêm về nhức nhói than hoài tình yêu 
Thơ thơ thẩn thẩn sáng chiều
Tiếng lòng rơi đổ bao nhiêu chẳng thừa

             11.00 đêm 11.02.2018
      tiếng lòng gọi nhớ người đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized