Tác giả: Cao Nguyên - TTL
(mến tặng TTL)
mời em cắn hạt rượu nồng
từ nguồn "băng tửu" của dòng nho xanh
ủ trong âm độ giá băng
gây hương tinh thể kết thành rượu thơm
nắng xuyên suốt hạt rượu hồng
ướm môi cũng đủ ấm nồng cõi tâm
lời quên khắc khoải trăm năm
ý gieo hưng phấn giữa trầm khúc mơ
dòn tan em, hạt rượu chờ
giấc tình mở cửa nên thơ lẻn vào
ghẹo cho môi rực khát khao
đẫm dòng băng tửu, thơ ngào ngạt hương
Cao Nguyên
*****
Rượu Tuyết
(Thân tặng đại huynh Cao Nguyên)
rượu ngon xứ lạnh tình nồng
mời em nếm thử môi hồng thêm tươi
ngọt ngào thơm cả tiếng cười
dòn tan ấm áp vùng trời giá băng
từ khi mơ nguyệt tưởng hằng
nghêu ngao vần chữ tìm trăng lạc đường
hoang vu cho đến phố phường
trải thơ góp phấn gom hương đợi chờ
ướp men ủ hạt rượu mơ
mật tình chín ngọt chờ bờ môi em
nung cho hạt rượu nóng mềm
tỏa hương băng tửu thơ thêm ngạt ngào .
TTL
mời em cắn hạt rượu nồng
từ nguồn "băng tửu" của dòng nho xanh
ủ trong âm độ giá băng
gây hương tinh thể kết thành rượu thơm
nắng xuyên suốt hạt rượu hồng
ướm môi cũng đủ ấm nồng cõi tâm
lời quên khắc khoải trăm năm
ý gieo hưng phấn giữa trầm khúc mơ
dòn tan em, hạt rượu chờ
giấc tình mở cửa nên thơ lẻn vào
ghẹo cho môi rực khát khao
đẫm dòng băng tửu, thơ ngào ngạt hương
Cao Nguyên
*****
Rượu Tuyết
(Thân tặng đại huynh Cao Nguyên)
rượu ngon xứ lạnh tình nồng
mời em nếm thử môi hồng thêm tươi
ngọt ngào thơm cả tiếng cười
dòn tan ấm áp vùng trời giá băng
từ khi mơ nguyệt tưởng hằng
nghêu ngao vần chữ tìm trăng lạc đường
hoang vu cho đến phố phường
trải thơ góp phấn gom hương đợi chờ
ướp men ủ hạt rượu mơ
mật tình chín ngọt chờ bờ môi em
nung cho hạt rượu nóng mềm
tỏa hương băng tửu thơ thêm ngạt ngào .
TTL