Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dễ Sa Ngã

Tác giả: TamMuội

Dễ Sa Ngã

Vốn dĩ mưu sinh phải vắng nhà
Chồng thời vất vả với bôn ba
Hằng đêm gió hú lòng se sắt
Mỗi tối mưa rơi dạ xót xa
Tháng rộng cô đơn dòng thổn thức
Năm dài lạnh lẽo chuỗi ngân nga
Làn môi cháy bỏng vòng tay ấm
Sẽ ngả vào ngay Lãng Tử qua!

December 6, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ bạn muốn xem
  • 204. Mưa Đông Lạnh Lẽo
  • Nhớ Mẹ
  • Hương Tình Nhớ
  • Đêm Buồn Suy Tư
  • Tự Mình Yêu Lấy Thân Mình
  • Nghe Hạnh Phúc Vuốt Ve Đời Cứu Độ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (673)
  • Lời Chúc Phúc Cho Người Tôi Từng Yêu
  • Hạt Bụi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (159)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
©2025 - CungThuGian.com