Bâng Khuâng Hạ Về

Tác giả: VUHUNGVIET & GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM

BÂNG KHUÂNG HẠ VỀ


Bên hàng phương vỹ búp non tơ
Ước hẹn xưa sau dạ thẩn thờ
Nước có xuôi dòng về biển nhớ
Thuyền còn ngược gió đến sông mơ
Nhìn về núi thẳm hoàng hôn đổ
Ngắm đến non xanh bóng nhạn mờ
Nắng đã phai màu qua lối nhỏ
Em về đáy mộng chảy xanh thơ
GM.Nguyễn Đình Diệm

ĐƯỢM SẮC THƠ.
Nắng đổ ve sầu rộn tiếng tơ.
Bâng khuâng đón hạ phượng ơ thờ.
Đường xưa lối cũ sầu muôn thuở.
Bến nước dòng sông lắm mộng mơ.
Ngước mặt nhìn trời sao sáng tỏ.
Cuối đầu trông đất bóng trăng mờ.
Đưa tay chấp bút ghi câu chữ.
Thấm đẫm ân tình đượm sắc thơ
VH
Chưa phân loại
Uncategorized