Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ban Mai

Tác giả: Nguyên Hữu

BAN MAI
(Lục ngôn thể)

Mong manh trong gió hơi sương
Chồi non ngái ngủ lặng ven đường
Cô gái nhà ai chào buổi sáng
Ngọn gió nơi này vẽ quê hương
Một sớm an lành chờ nắng mới
Đôi phút yên bình đón yêu thương
Vẳng tiếng chim trong veo hót gọi
Dậy mặt trời sáng muôn phương…

11-07-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Ban Mai (Hồng Dương)
  • Ban Mai (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Ban Mai 1 (Nguyên Hữu)
  • Ban Mai Buồn (Trung Dũng)
  • Ban Mai Cầu Nguyện (Peter Hy Tấn)
  • Ban Mai Chợt Ngộ Ra Mình (Phuongvu)
  • Ban Mai Gấm (Dũng Lê Ngọc)
  • Ban Mai Quê Hương (Nguyễn Văn Thái)
  • Ban Mai Trinh (Nguyên Hữu)
  • Ban Mai Xanh (Trần Minh Bảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Cung Chiều
  • Không Cùng Một Điểm
  • Quê Em Có Đặc Sản Riêng Cá Linh Cây Súng Bông Điên Điển Vàng
  • Đây Rồi!
  • Khúc Nhạc Đêm Quê
  • Xin Lổi
  • Tiếp Già 2
  • Chuyện Chiêm Bao (Ba)
  • Tiếng Mỏ Tre
  • Diễm Lệ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
©2026 - CungThuGian.com