Bài Thơ Nuối Tiếc!

Tác giả: Trần Thế Phong

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu !
(ca dao)

Đừng khóc con ơi
Khi con về nơi khác
Cất tiếng cười mà nước mắt rưng rưng
Ta cũng nghĩ chút gì hạnh phúc
Biết con rồi sẽ nhớ nhà xưa
Đừng khóc con ơi
Ngày mai sẽ khác
Giữ vững lòng tợ đá hoa cương
Ta chỉ tiếc một lần tâm huyết
Trái tim nồng nàn nào đâu ai biết
Đem cắm giữa bùn một khóm Hoàng lan
Đừng khóc con ơi
Rồi con sẽ hiểu
Thiên hạ cũng nhiều kẻ có trái tim
Sẽ có ánh mắt nhìn con thắm thiết
Và một tấm lòng thương dòng chữ cút côi
Đừng khóc con ơi
Hoàng hôn trong mắt
Cỏ dại bên đường sẽ vướng bước chân
Hãy ngẩng mặt soi cùng nhật nguyệt
Tự nhân gian trải sáng huy hoàng...
Chưa phân loại
Uncategorized