Bài Thơ Em Viết

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

BÀI THƠ EM VIÊT

Em viết tặng anh bài thơ trên sóng
Nhờ biển ngâm, biển đọc để anh nghe
Em viết tặng anh bài thơ trên cát
Nhờ mây đưa gió quyện ngát hương thề

Thu đã đến trong xanh vời vợi
Em chưa ra được biển đảo lúc thu sang
Và chỉ biết nơi tuyến đầu giông bão
Có tình thu nhuộm chín ánh mai vàng

Em ngồi viết những dòng tình tha thiết
Vẫn chờ mong da diết buổi anh về
Dưới trăng thu ta cùng nhau dạo phố
Giữa nền trời vằng vặc ánh trăng thu

Nhưng em biết đó chỉ là câu đợi
Vì biển xa còn mưa táp bão dông
Biển chưa yên khi quân thù rình rập
Ngày đêm anh tay súng vẫn sẵn sàng

Thu đã về trên đảo chưa anh?
Mà sớm nay mây sà gợn sóng xanh
Ghé qua cửa đòi thơ em đang viết
Cứ hồn nhiên mang theo ngọn gió lành

Thu đã về trên đảo chưa anh?
Mà hơi gió mang tình thu khao khát
Mà lai láng bản tình ca ai hát
Vượt đảo xa chim vỗ cánh tung trời

Thơ em viết gửi gắm biết bao lời
Thơ em viết dòng nông sâu chờ đợi
Viết cho anh lúc mùa thu đang tới
Viết cho anh bằng nhịp đập trái tim yêu

Ngoài khơi xa tha thiết biết bao nhiêu
Biển trào dâng trùng trùng sóng vỗ
Nơi tình anh vẫn giành cho em đó
Có tình em thắm thiết nỗi chờ trông

Chờ đợi nhau nào quản ngại bão giông
Chờ đợi nhau nghe theo lời của sóng
Thu đã về thơ chao nghiêng cánh võng
Chờ đợi nhau anh nhé dọc bình minh

20/7/2016
PNV
Chưa phân loại
Uncategorized