Bài Thơ Đêm Cuối Năm

Tác giả: Đỗ Hồng

Đêm nay nhé, dù cho trời bão tuyết
Anh cùng em vượt biên giới thời gian
Bỏ lại thôi những ngày tháng gian nan
Nâng ly rượu nửa đêm cùng chờ sáng

Ngày phía trước có em và bè bạn
Cũng đủ rồi cho một kiếp trầm luân
Ta yêu nhau như trái đất xoay vần
Nghìn năm nữa tình trần chưa mỏi mệt

Cho nhau nhé, bài ca đêm trừ tịch
Để khuya nay ta còn thấy mặt trời
Và côn trùng cùng lên tiếng chơi vơi
Khi mặt đất mọc lên niềm vui mới

Theo giòng nhạc, bước chân đời lui tới
Đêm nồng nàn trong ánh mắt thủy tinh
Tình bao la như vừa mới tượng hình
Từ phút cuối, giây đầu tiên đã đến

Hãy ngồi xuống bên bao người thân mến
Nghe thời gian nhè nhẹ bước chân đi
Xin trong em còn lại chút xuân thì
Dành thắp sáng đêm cuối năm nồng ấm
Chưa phân loại
Uncategorized