Mai Ra Biển

Tác giả: Đỗ Hồng

Mai ra biển nằm nghe con sóng vỗ
Lời thương yêu từ nửa phía tinh cầu
Đã vọng về thành nỗi nhớ lao đao
Lòng ta trải trên cát vàng nóng bỏng

Mai ra biển thấy hồn ta mở rộng
Đường thênh thang vũ trụ đón em vào
Bóng mát này ta ngồi lại bên nhau
Trái tim nhỏ vang nhịp đều hạnh phúc

Mai ra biển chờ niềm vui chen chúc
Cùng mặt trời thức giấc giữa sương mai
Từ thiên thu còn sót lại một ngày
Cho ta gặp nửa hồn thơ thất lạc

Mai ra biển đi tìm cơn gió mát
Những dấu chân in khắp cả mùa hè
Em có còn ngồi đợi áng mây che
Cho mưa xuống trên tình người sa mạc

Mai ra biển nằm nghe chim uyên hát
Lời thương yêu vang vọng cuối chân trời
Trên đường trần còn một bóng chơi vơi
Ta bỗng thấy giữa trời thơ em đến
Chưa phân loại
Uncategorized