Bà Cụ _gián _ Đêm Khuya

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Bà Cụ _Gián _ Đêm Khuya
Dựa trên câu chuyện có thật tại thành phố SàiGòn
có người phụ nữ làm nghề bắt gián để nuôi sống gia đình gần 20 năm qua

Lưu Vĩnh Hạ

Mỗi đêm về khi mọi người yên giấc
Có một người lặng lẽ suốt canh thâu
Bà một mình cặm cụi chiếc đèn dầu
Đưa bàn tay để bắt từng con gián

Với bóng đêm ánh đèn khuya là bạn
Những con đường đã vắng bóng người qua
Đôi bàn chân lầm lũi như không nhà
Cùng những giọt mồ hôi trên trán đổ

Lê thân xác khô gầy trong kham khổ
Nhặt từng con gián nhỏ trong bóng đêm
Cùng mùi hôi từ ống cống bên thềm
Từng con gián từng hột cơm manh áo

Giữa thành đô ánh đèn hoa hư ảo
Những mảnh đời còn đó một màn đen
Biết về đâu hiu hắt tiếng dế mèn
Một chút gió sương rơi lòng se lạnh

Mái tóc xưa giờ chừng như bạc trắng
Lưng đã còm bàn tay cũng nhăn nheo
Nuôi cháu con trong cảnh thiếu túng nghèo
Bắt từng con gián hôi làm lẻ sống

Giữa phồn hoa đời bon chen bận rộn
Một cái nghề người gớm ghiếc rẻ khinh
Giúp thành đô sạch sẻ để mưu sinh
Trong ánh mắt bà nuôi niềm hy vọng

Đêm tàn khuya lặng lẽ người một bóng …
Chưa phân loại
Uncategorized