Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ao Làng

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Một cái ao chum ở giữa làng
trẻ già lội dọc lại bơi ngang
người say, kẻ tỉnh khen sâu rộng
mép cỏ quanh bờ đã lở loang!

February 13, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Ao Làng (Nguyễn Tiến Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Bác
  • Ước
  • Cũng Chỉ Là Nỗi Nhớ
  • 63 Mời Trời Uống Rượu
  • Chút Hồn Nhiên
  • Chiều Giảng Đường
  • Vầng Trăng Khuất Mãi
  • Mật Ong Trên Lưỡi
  • Buông Nhau
  • Ánh Sáng Từ Bé Đến Lớn Vô Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
©2025 - CungThuGian.com