Anh Van Em Đừng Khóc

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH VAN EM ĐỪNG KHÓC
Em đừng khóc anh van em đừng khóc
Để tim anh thôi vỡ vụn tan tành
Đời là vạn khổ sầu gió độc
Thương người em cơ cực nhọc nhằn

Anh chỉ là gã dại khờ vô dụng
Chẳng thể giúp em chẳng thể làm gì
Ôi nàng tiên mắc đọa từ muôn trùng
Anh là kẻ khật khùng từ vô thỉ

Anh xin lau khô dòng nước mắt
Của hồn em của vô lượng ta bà
Ngày đổ nát mà đêm thì im bặt
Muốn ôm em thật chặt hải hà

Anh quỳ xuống tạ ơn em hỷ xả
Tấm lòng em Bồ Tát Phật Bà
Anh sẽ sống yêu em như lá
Và chết đi như thơ khóc ngọc ngà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 9 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized