Anh Tìm Em

Tác giả: Miss Lan Anh

Anh gọi em, em đang ở nơi đâu
Sao lặng yên, như vắng lạnh đêm thâu
Đây Pleiku, hay rừng hoang nguyên thủy
Không bóng người, và tận cùng nhớ em

Anh tìm em giữa thành phố mộng mơ
Đà Lạt đó, với muôn ngàn thông reo
Em nơi đâu, sao chỉ toàn sương phủ
Em yêu hỡi, sao em cứ im lặng ?

Anh tìm em giữa những vùng cát trắng
Nha Trang đó, dạt dào con sóng vỗ
Ngày qua ngày, đôi mắt anh đã mỏi
Vẫn quyết tìm em dù ở tận chân mây

Anh tìm em giữa miền Đông Nam Bộ
Với bạt ngàn là rừng mía, cao su
Trời vào thu nghe thoáng mùi hương mủ
Gió lạnh nơi này nhớ mùi tóc em bay

Anh gọi tên em khắp chốn Sài thành
Giữa vùng đất chỉ toàn mưa và nắng
Cuộc sống bon chen, dòng người luôn tấp nập
Mà không tìm được nụ cười em e ấp

Anh vẫn tìm em giữa bạt ngàn lúa chín
Miền Tây ơi có nàng hương đang vẫy
Hạt gạo trắng trong như ru tình ai đấy
Ước chi lời ru ấy là của em tôi !

Anh lại gọi em giữa muôn trùng biển khơi
Trường Sa đây, nơi anh ghé bao lần
Mong rằng nhặt được chút hình em trong đó
Nhưng vẫn chỉ là vô vọng thôi em ơi.

Anh tìm em, hẹn ước lời yêu đương
Nhưng em xa vời, giữa dòng đời muôn lối
Anh lạc bước, chùng chân, tim gối mỏi
Lòng hỏi lòng, có nên tìm nữa hay không ?
Chưa phân loại
Uncategorized