Anh Muốn Viết

Tác giả: Trần Minh Hiền

CÓ NGƯỜI HỎI
Có người hỏi sao thích viết thơ tình
Bởi vì tôi nhớ bóng hình anh ấy
Tôi yêu ảnh rất nhiều đó như vậy
Nhưng mà ảnh không phải của riêng tôi

Có người hỏi sao tôi thích thơ buồn
Người biết không cuộc đời mấy khi vui
Bao sóng gió bao cay đắng bùi ngùi
Có nhiều khi nở nụ cười gượng gạo

Có người hỏi sao thơ tôi táo bạo
Người có biết tình cảm tôi dạt dào
Tôi biết phận mình không dám tự cao
Không đèo bồng không khát khao không tơ tưởng
Thông Mỹ Linh
ANH MUỐN VIẾT
(Họa bài thơ CÓ NGƯỜI HỎI của Thông Mỹ Linh)
Anh muốn viết cho em khúc ân tình
Em là tình yêu ảnh hình ngày ấy
Em là bình minh ngọt ngào đến vậy
Chúng mình yêu hoài yêu mãi, em, tôi

Anh muốn viết cho em quên nỗi buồn
Tặng cho em hạnh phúc và niềm vui
Cho em quên đi hết những ngậm ngùi
Quên đi hết đời thường lo cơm gạo

Anh muốn viết cho em tình táo bạo
Vẽ tặng cho em sao sáng dạt dào
Cho đôi cánh em bay mãi vút cao
Yêu em mãi muôn đời luôn nhớ tưởng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 5 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized