Anh Muốn Vẽ Mùa Xuân Xưa Cũ

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH MUỐN VẼ MÙA XUÂN XƯA CŨ
Anh muốn vẽ mùa xuân xưa cũ
Muốn yêu em nhưng vẫn cứ ngại ngần
Dòng sông chảy qua đời ẩn dụ
Thiết tha thơ ngày tháng xoay vần

Ôi hạnh phúc lặng lờ hấp dẫn
Thắp mùi hương hạnh phúc tuyệt vời
Em là gió từ thiên đường tinh tấn
Vẽ chân dung của sương khói gọi mời

Này em hỡi vẽ trăng vùng tiên giới
Hát đi em bài hát của địa đàng
Em đừng khóc mà hãy cười mong đợi
Hãy ngủ ngon dẫu đời sống bẽ bàng

Anh muốn nói với em lời trong sáng
Giấc mơ ngoan trong niệm khúc mơ hồ
Anh tu tập từng sát na địa tạng
Ngập thời gian trên bờ bến cơ đồ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 2 năm 2020
PARADISE GARDEN
I am planting my soul onto the soil of paradise garden
Are you going to yield the way of heaven
Poetry is nonsense to harden
The clouds fly around the future of the past brazen
Trần Minh Hiền Orlando February 16, 2020
Chưa phân loại
Uncategorized