Anh Mạnh

Tác giả: Nguyên Hữu

Anh Mạnh ở cạnh nhà bên
Trưa hè nóng nực ra hiên hóng trời
Buồn buồn chán mớ cả trời
Sao mà nóng thế... sang chơi... láng giềng
Vắng hoe chẳng thấy bạn hiền...
Ở trong buồng nhỏ vô duyên chưa kìa...
Cô vợ thoáng thấy Mạnh kia
Rú la: anh Mạnh vào kìa... Mạnh anh
Ông chồng khoái chí mạnh nhanh
Cô vợ gào thét: Mạnh anh... Mạnh vào...
Tiên sư... mạnh thế còn sao...
Ông chồng hì hục vã trào mồ hôi
Cô vợ thở hắt mội hơi
Mạnh vào... Mạnh khiếp... Mạnh lui... lắc đầu
Anh chồng thấy vợ lắc đầu
Ông chẳng thèm nữa nẫu nầu đôi chân...
ANH MẠNH
(Chuyện hài dân gian truyền miệng biến thể thành thơ... hi vọng đem lại niềm vui lạ cho các bạn... không có đả kích tiêu cực hay đen tối)
02/09/2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized