Anh Lại Về

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

ANH LẠI VỀ

Mai anh về Hội Thơ Đường
Lại về với những phố phường thân quen
Vượt mây đáp bãi tình em
Lướt trên đầu sóng hờn ghen biển chiều

Cái ngày sóng vỗ tình yêu
Đuổi nhau thổn thức bao điều còn không?
Hồn mênh mông biển mênh mông
Hoàng hôn buông đỏ còn mong ráng chiều

Bãi dài trắng cát mộng diêu
Ngày về chưa tỏ lời yêu thuở nào
Vết chân khô giữa cồn cào
Sóng xô lệch bóng biển trào nguôi ngoai

Ngày xa bãi. biển cùng ai
Mây còn lượn, sóng còn cài...nhẹ ru
Để nay về với hội thơ
Trăm thương ngàn nhớ bên bờ biển xanh

Chín tầng mây nhẹ bước chân
Diết da Đà Nẵng sóng ngân...trở mình
Về neo chân sóng cột hình
Gọi hoàng hôn thả hết tình...tháng ba.

Anh về rộng cánh đường xa
Tháng ba...ô lại tháng ba....anh về.

Đà Nẵng 3/2016
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized