Anh Không Là Cơn Gió

Tác giả: Tulipdenus

Anh không là cơn gió
Chỉ thoáng qua vô tình
Anh mãi là thương nhớ
Khắc sâu trọn bóng hình

Bên nhau cùng ca hát
Mênh mông cả đất trời
Hoa lòng ta hun đúc
Tình yêu như lên khơi

Anh không là chiếc bóng
Những tháng năm dại khờ
Bây chừ tình yêu chín
Yêu cả vào trong mơ

Xa nhau là luyến nhớ
Dòng sông thêm mặn mòi
Con nước hiền dâng sóng
Từ nhớ nhung chơi vơi

Anh như đồi xanh thắm
Trải dài màu mắt em
Buồn xa xăm đến vậy
Đã yêu là yêu thêm

Gặp nhau do định số
Yêu từ ngày biết tên
Làm sao xa cho được
Dẫu năm dài bếp bênh!
Chưa phân loại
Uncategorized