Anh Đâu Ngờ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Anh đâu ngờ tình mình ngày đó
Cũng chỉ là cơn gió thoảng qua
Yêu em yêu thật đậm đà
Nào ngờ nhận lại toàn là khổ đau

Anh đâu nghĩ tình mau xa thế
Tình em coi như thể cuộc chơi
Em giăng tình khắp muôn nơi
Để anh qua vội một thời tuổi xanh

Em muốn được bên anh sớm tối
Khi bên anh câu nói say mê
Giờ đây nghe dạ tái tê
Người mang cay đắng trả về cho anh

Từ nay nhé mãi thành xa lạ
Duyên tình mình nay đã hư ao
Thì thôi dẫu khổ thế nào
Cũng đành quên hết, dù bao nỗi niềm

Mong em chớ triền miên đau khổ
Hãy gắng tâm để cố vượt qua
Tình mình giờ đã phôi pha
Tình mình chia cắt cũng là vì em

HD 22h30 ngày 23 tháng 01 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized