Anh Đã Yêu Em

Tác giả: Hoài Nhớ

Anh đã yêu Em rồi...người hỡi!
Trong lòng ngơ ngẩn mỗi đêm mơ
Mộng ước bên nhau bao say đắm
Mình cùng vun đắp mãi tình này ....
Lòng Anh khao khát ngày dâng cao
Nụ cười ngây ngất Em trìu mến!
Đem đến lòng Anh những yêu thương ,
Trăm điều âu yếm mãi vấn vương...
Nhớ sao hình bóng Em sương gió
Dáng gầy,thon thả tựa làn mây
Điểm mái tóc dài đen óng ả
Nghiêng ngả hồn Anh thoáng dại khờ.....
Người thương Em hỡi,cạnh Anh nhé!
Dẫu biết thời gian có muộn màng
Bao nhiêu hờn dỗi,xin khép lại,
Để những yêu thương sống ngập tràn.......
Chưa phân loại
Uncategorized