Anh Đã Về Chưa...?

Tác giả: Uyên Ương

Màng kéo nhẹ...xem anh về chưa nhỉ!
Bao trăng rồi, anh có nhớ không anh,
Ta đợi chàng, trăng cũng thức nhiều canh
Vì cuộc sống chàng bôn ba lắm hả ?

Đêm trăng khuyết uốn mình cong rất lạ ...
Dạ bồi hồi, tay với ánh trăng treo
Trăng cong mình, ta cũng uốn lượn theo
Vòng cuộc sống ...vầng trăng tròn lại khuyết .

Thêm mùa nữa một mình ta với nguyệt
Không hẹn hò, đồng cảnh ngộ làm sao!
Sóng cuộc đời cứ mãi cuộn lao đao...
Trọn nhung nhớ, tình mặn mòi như biển

Về anh nhé, màn đêm còn lưu luyến
Hương nồng nàn còn đậm dấu ái ân
Tình rất xa...ta cứ ngỡ thật gần...
Tình thật gần...ngỡ rằng xa...xa lắm!


Uyên Ương
July 09, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized