Ân Tình Xin Gởi Ngàn Khơi

Tác giả: Phạm Kiên

Gởi đến em ngàn thương theo sóng vỗ
Của ước mong với giấc mộng canh dài
Của những đêm ta ngất lịm hồn say
Bởi nồng nàn hương yêu như mãi đó

Gởi đến em tận cùng của nỗi nhớ
Của khát khao cháy rực cả trời thu
Giọt sương mai trên mi mắt đợi chờ
Còn trong gió thoảng tóc thơm ngày cũ

Lời hẹn nào , cho mỏi mòn năm tháng
Cho bình minh thôi khắc khoải nghẹn ngào
Mộng bình thường mà quá đỗi xanh xao ...
Nghe sầu rơi tím khoảng chiều hoang vắng

Nhớ không em bên hồ nghe gió hát
Xiết chặt tay nức nở mộng ngày sau
Nụ hôn nồng lay mãi mảnh đời nhau
.......................
Để nhớ thương vô thường theo nuối tiếc...
Chưa phân loại
Uncategorized