Ai Có Dư

Tác giả: Daocongdien

AI CÓ DƯ

Ai có dư buồn
Bỏ qua tay tôi một chút
Buồn dai như cọng rau nhút
Tôi nhai lai rai lai rai

Ai có dư mưa
Bỏ lên vai tôi buổi sớm
Mưa giòn hơn hạt cốm
Mẹ ta xưa giã nếp nàng thơm

Ai có dư vui
Sớt lên môi tôi phân nửa
Ở đâu bầu vú căng sữa
Ta ầu ơ ngồi đưa võng ru ta

Ai có dư tóc
Gió đi xa rồi gió lại nhà
Có người qua tuổi niên hoa
Ai có dư nắng
Chia tôi trải phơi mé lặn tà

Ai có dư tình
Ai có dư rượu
Tôi uống người dưng ngấm say
Ai còn dư bàn tay
Xòe che đầu tôi đỡ ướt
Cho trăng đỡ ướt
Mùa thu trước mặt
Sau lưng …

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized