A--- Một Mai Tôi Trở Lại

Tác giả: Trinh Cẩm Lệ

MỘT MAI TÔI TRỞ LẠI

Dẫu là tôi không về
Đường xưa hoa vẫn nở
Thiếu tôi đừng than thở
Để sầu len cánh mơ

Xin gởi vài câu thơ
Treo đầu Đông xứ ấy
Ai ngắm hoa có thấy
Thơ hoà cùng nắng mai

Tình tôi nào phôi phai
Hồn yêu còn ở lại
Mãi mãi và mãi mãi
Nụ hôn còn ướt sương

Nếu người còn yêu thương
Xin hôn hoa rất khẽ
Khéo chừng không có lẽ
Môi tôi chạm trước rồi

Ơi này! Vạt mây trôi
Đường xa đâu quan ngại
Một mai tôi trở lại
Nhắn giùm hoa mây ơi!

(Ảnh mượn của PMYN)
Chưa phân loại
Uncategorized