A___ Còn Ai Đâu

Tác giả: Trinh Cẩm Lệ

2021
Đúng ngày này năm trước trong lúc dạo chơi bờ biển vắng chẳng thấy bóng người mình cảm tác được khổ thơ đầu rồi để đó. Hôm nay được Fb nhắc lại mình lại tiếp tục các khổ sau để vừa hoàn chỉnh một bài thơ gởi cho các bạn đọc.

CÒN AI ĐÂU

Lang thang kiếm một nụ cười
Mà sao biển vắng chẳng người lại qua
Nhìn quanh chỉ có mình ta
Dấu chân ai đó vừa xa hút tầm

Sóng rủ bờ cát hoà âm
Gởi riêng ta khúc thiên cầm như ru
Đưa nhớ về buổi chiều Thu
Tóc bay theo gió gọi bờ môi hôn

Tự dưng như kẻ mất hồn
Mới xa một buổi đã bồn chồn mong
Chữ yêu vừa mới vỡ lòng
Mà như cổ tích ghi dòng xa xưa

Mới vừa thoáng bóng mù mưa
Đã lo phía ấy sao chưa thấy về
Đông chưa đến mà tái tê
Bấc chưa ghé đã ủ ê rét tràn

Sóng xô bờ cát ngỡ ngàng
Cho ta một lối lang thang nhớ người
Còn ai đâu để mà vui
Còn ai đâu để nụ cười lên ngôi
Chưa phân loại
Uncategorized