Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

A- Di - Đà - Phật!

Tác giả: Hàn Yên Tử

A- Di - Đà - Phật!
Một kiếp nhân sinh giữa cõi trần
Hạnh nguyên lẽ sống giữ chân nhân
Độ siêu bác ái, lìa tham dục
Vin hái quả lành hướng nghiệp thân!
Hàn Yên Tử. 25/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Phượng Đi Qua
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Thu Về Phố Hiến
  • Vãn Kiều
  • Cảm Thán Nàng Mỵ Châu
  • Vơi Dần
  • Cảm Xuân
  • Đợi Mãi Tháng Giêng
  • Lạ Gì...tết
  • Đêm Mưa
Thơ tương tự
  • Dĩ Dật Đãi Lao (Kế Thứ 4 Trong Binh Pháp Tôn Tử) (Đinh Kim Chung SQTC)
Thơ bạn muốn xem
  • Cưa Sừng Làm Nghé
  • Nỗi Niềm Tình Xuân
  • Khai Bút 2018
  • Đừng Trách Nhau
  • Đón Xuân
  • Mật Ngọt Hoa Cau
  • Từ Xa Bờ Cỏ Đường Quê
  • Lời Ru Cho Nửa Giấc Mơ
  • Khỏi Đôi Buồn
  • Ta Là Rác
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
©2026 - CungThuGian.com