Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

986 - Gò Bồng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Gò bồng nở mọng … mắt sôi
Còn chi muốn nữa? Người ơi! Cũng đành!

Gò bồng mẩy mọng … mắt đau
Tiếc mà chi nữa để sầu lòng ai

Căng tròn nưng nức gò đôi
Hút hồn quân tử đần ngồi mắt mơ.

10 - 9 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếc Một Chân Thành
  • Vòng Tay Xuân
  • Sân Ga Chiều Em Đi
  • Trạm Đời Nào
  • Bóng Anh
  • Sẽ Trở Về
  • Bén Tơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (615)
  • Tình Yêu Bất Diệt
  • Đường Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
©2025 - CungThuGian.com