Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Kiếp mày! Thôi thế là xong
Không ăn nửa tháng, dáng trông chán chường
Thân gầy nhìn đến là thương
Kêu không thành tiếng, gốc giềng mày khoanh
Tiếc, buồn đành phải cho nhanh
“Mích” thay đổi kiếp, cho thanh thản người
Bao năm sống ở trên đời
Mày khôn ngoan lắm, ta nuôi “Mích” mà!
Giờ thì mày đã đi xa
Ta về trống vắng cảnh nhà buồn tênh
Đêm trường giấc ngủ không yên
Cổng nhìn đau đáu những phiên tới trường
Từ nay ta mất “tiếng chuông”
Khách thăm, trước cổng vấn vương gọi chờ
Cảm lòng lưu lại bài thơ
Ghi công con “Mích” trọn thờ chủ nhân!
4 - 11 - 2011*
(con “Mích” ốm chết 30 - 10 - 2011)
Không ăn nửa tháng, dáng trông chán chường
Thân gầy nhìn đến là thương
Kêu không thành tiếng, gốc giềng mày khoanh
Tiếc, buồn đành phải cho nhanh
“Mích” thay đổi kiếp, cho thanh thản người
Bao năm sống ở trên đời
Mày khôn ngoan lắm, ta nuôi “Mích” mà!
Giờ thì mày đã đi xa
Ta về trống vắng cảnh nhà buồn tênh
Đêm trường giấc ngủ không yên
Cổng nhìn đau đáu những phiên tới trường
Từ nay ta mất “tiếng chuông”
Khách thăm, trước cổng vấn vương gọi chờ
Cảm lòng lưu lại bài thơ
Ghi công con “Mích” trọn thờ chủ nhân!
4 - 11 - 2011*
(con “Mích” ốm chết 30 - 10 - 2011)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Viết Về Anh (Gia Long Hp)
- Viết Về Anh Người Chiến Sĩ 434 Bđq (Hoa Mai Việt)
- Viết Về Anh- Người Lính Biển (Nguyễn Thùy Dương)
- Viết Về Cái Gì? (Mr.Smile)
- Viết Về Cậu Bé Đỗ Tuấn Dũng (Ngô Quốc Việt)
- Viết Về Cha (Phạm Hoàng Tuyên)
- Viết Về Em (Tô Chí Tự)
- Viết Về Em (Giáp Việt)
- Viết Về Em (Peter Hy Tấn)
- Viết Về Em - Xưa, Nay Và Mai Sau (Nguyễn Đình Hiệp)