Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

666 - Hãy Vô Tư

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Cảm ơn trời đất đã là em
Trí tâm sáng láng, ghét bon chen
Người thơ là thế đâu khe khắt
Để nặng bước đời, tiếng nhỏ nhen!

15 - 8 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Thiếu Thừa 2
  • Điều Kỳ Diệu
  • Dưới Vòm Tương Tư
  • Tình Yêu Sét Đánh
  • Tiếng Đàn Khuya
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1071)
  • Mùa Đông Qua Thành Phố
  • Rót Thêm
  • Tản Mạn Về Chân Trời Siêu Hư Cấu Của Em Và Không Phải Là Em …
  • Tội Phạm Khoa Học
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
©2026 - CungThuGian.com