Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

612 - Mãi Là

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Mãi là em của vần thơ
Mãi là em của ước mơ muộn mằn
Nhắc tên sao thấy rất gần
Em là người ấy … thiết thân vô cùng

Hình như … lạc chốn hư không?
Muốn bên em mãi “bềnh bồng nước mây”
Chốn này, nơi ấy giờ đây
Mà như ngồi cạnh
vơi đầy tình thơ

6 - 6 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mãi Là Bạn Nhé (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mãi Là Cúc Đại Đoá (Âu Tú Vân)
  • Mãi Là Em Thôi (TaAoXanh)
  • Mãi Là Một Dấu Hỏi??? (VÕ QUANG HÂN)
  • Mãi Là Niềm Đau (Lê Tấn An)
  • Mãi Là Thơ! (PHAN NGỌC HẢI)
  • Mãi Là Thơ... (ONLY)
  • Mãi Là Thu Đó Em (Jacaranda)
  • Mãi Là Tình Nhân (Chu Thị Thúy Nga)
  • Mai Lại Mai (Hoàng Giang Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Chỉ Thế
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
  • Kiếp Duyên Hờ
  • Nếu Đã Biêt..!
  • Tôi Yêu
  • Viếng Mộ Ông Lê Chất
  • Gửi Người Chân Mây
  • Nỗi Nhớ Mùa Đông
  • Giấu
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (112)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
©2026 - CungThuGian.com