Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Gió vẫn thổi … còn những vần thơ
Cánh buồm, đỏ mọng … bờ cát trắng
Giữa mênh mông lắng nghe tiếng sóng
Phía bờ em đồng vọng, dẫu xa …
Cánh buồm, đỏ mọng … bờ cát trắng
Giữa mênh mông lắng nghe tiếng sóng
Phía bờ em đồng vọng, dẫu xa …
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Cánh Bướm (Quan Dương)
- Cánh Buồm & Ngọn Gió (Cao Giang Nam)
- Cánh Buồm Giăng Biển Tình Yêu (Trần Minh Hiền)
- Cánh Buồm Giăng Biển Tình Yêu 03042023 (Trần Minh Hiền)
- Cánh Buồm Giăng Trên Biển Cả (Trần Minh Hiền)
- Cánh Bướm Hạnh Phúc (Lục Điệp)
- Cánh Buồm Hoàng Hôn (Trần Minh Hiền)
- Cánh Buồm Mưa Huyền Ảo Đong Đầy (Trần Minh Hiền)
- Cánh Buồm Nâu (Nguyễn Bính)
- Cánh Bướm Ngày Xưa (Thiên Ân)