Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

472 - Con Đò

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

(Tặng những nhà giáo về hưu)

Nổi nênh một mảnh trăng rơi
Con đò soi bóng thảnh thơi bến làng
Đi về một thuở dọc ngang
Giờ mơ sóng vỗ xênh xang đò đầy.

1 - 12 - 2010*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Con Dốc Đời (Thiết Dương)
  • Con Dơi Và Hai Con Cầy (De La Fontaine, Jean)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Vết Son Xưa
  • Hội Ngộ
  • Mạt Cưa Mướp Đắng Đôi Bên Một Phường
  • Anh Ngỡ Hồn Mình Hết Ngổn Ngang
  • Biển Đông Dậy Sóng ( Thơ Tình Trắc Địa)
  • 1123 - Tình Ảo
  • {tl} Tiếng Hát Êm, Ru Dòng Biển Rộng !
  • Chỉ Có Thể Là Yêu
  • Người Góa Phụ Quê Tôi
  • Bóng Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
©2025 - CungThuGian.com