Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

328 - Tự Nhiên

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Hãy cứ để mầm cây nảy rộ
Mối giao hoà trời đất thiêng liêng
Đừng bão giông chiều nồng nghẹn thở
Đất này tan nát dưới chân thiêng.

8 - 2000*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tự Nhiên (Thiên Ân)
  • Tự Nhiên (LÊ VINH)
  • Tự Nhiên (Nguyễn Hiệp)
  • Tự Nhiên Bật Khóc (Trần Minh Hiền)
  • Tự Nhiên Em Thích Lấy Chồng (Thiên Ân)
  • Tự Nhiên Mất (Nguyên Đỗ)
  • Tự Nhiên Muốn Khóc Thật To (Đặng Ngọc Ngận)
  • Tự Nhiên Nó Thế (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tự Nhiên Ta Buồn (Đắc Khang)
  • Tự Nhiên Thì…(Thơ Liền Âm – Tác Giả - Nguyễn Thành Sáng) (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Hẹn Ngày Hội Ngộ
  • Chiều...
  • Thu Buồn
  • Nhớ Xuân
  • Thơ Điên
  • Mẹ Đi Rồi.
  • Đến
  • Thăm Quê Nội
  • Hụt Hẫng
  • Lưỡng Lự
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
©2026 - CungThuGian.com