Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

302 - Biển Xưa

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Biển ơi! Quá khứ bão bùng
Dâng con sóng bạc tận cùng đắm say
Biển - khát vọng, biển - đắng cay
Biển là tan nát chiều này con tim.

8 - 1998*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Biển Xưa (Cát Biển)
  • Biển Xưa (Vũ Nguyên)
  • Biển Xưa (Mai Thanh Châu)
  • Biển Xưa (Mặc Tiêu Phong)
  • Biển Xưa (Trần Đức Phổ)
  • Biển Xưa (Hoanghoon)
  • Biển Xưa Ta Về (Lã Thế Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Dáng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1114)
  • Một Thuở Hoa Vàng
  • Nàng P5
  • Vọng Viếng
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Có Phải Em Là...
  • Mộng Vỡ
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (312)
  • A--- Ôi Tiếc Quá!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
©2025 - CungThuGian.com