Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

248 - Muôn Thuở

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thế rồi ta lại là ta
Vệt son, lớp phấn phai nhoà thời gian
Gửi vầng trăng những tháng năm
Giọt tim rơi đậu cánh hồng ngày xuân.

7 - 1996*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Muôn Thuở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Muôn Thuở Còn Thương (Thugiangvũ - Mặc Nhân Sơn)
  • Muôn Thuở Tình Sầu (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (208)
  • Ước Mơ
  • Ánh Tàn Thu
  • Chiều 30 Tết
  • Đàn Hát - Ta Nàng
  • Em Buồn.
  • Thử Yêu
  • Ngẫu Hứng Quan Họ
  • Vầng Trăng Xẻ Đôi
  • Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
©2025 - CungThuGian.com