Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1257 - Ước

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ai khơi nhớ ở sông quê
Thuyền xa khắc khoải bến mê, âm thầm

Trăng soi lối cỏ ánh ngần
Khẽ khàng sóng lặng diệu huyền bên Trăng

Nguôi ngoai tới bến vĩnh hằng
Chở trăng trong mộng cầm bằng mà khuây

Sông Tương vương vấn dạ này
Ước tình cổ tích, vẹn đầy niềm mơ.

24 - 6 - 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Ước (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Ước (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Ước (Khải Nguyên)
  • Ước (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ước (Dovaden2010)
  • Ước (Sương Thu)
  • Ước (Tuyền Linh)
  • Ước (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ước (Than Bùn)
  • Ước (Hương Ngọc Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghĩa Yêu
  • Tìm Nắng
  • Anh Vẽ Vầng Trăng Dại Khờ
  • Chưa Muộn
  • Nỗi Nhớ Cho Đêm
  • Nghĩ Về Em 2
  • Suy Ngẫm Nỗi Oan Mỵ Châu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (135)..
  • Ca Dao (132)
  • Đây Vẫn Vầng Trăng Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
©2025 - CungThuGian.com