Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1247 - Viên Mãn

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Viên mãn chiều buông tôi với bà
Chuyện đời kết lại chỉ đôi ta
Cánh sáo đùa mây trời tím biếc
Câu kinh tâm thấu, ngát hương trà.

25 - 5 - 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Viên Mãn (Nguyễn Văn Thái)
  • Viên Mãn Một Cuộc Tình (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Ghen Thế Thôi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (439)
  • Về Đâu
  • Ừ! Có Lẽ Là Vậy!
  • Lời Chinh Nhân
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Một Phút Nhìn Đời.
  • Môi Em Thơm Ngất Lịm Dịu Mềm
  • Tiếng Hát Tòng Chinh - Bài Ca Tiễn Biệt
  • Trong Cơn Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
©2026 - CungThuGian.com