Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1142 - Tàn Lụi

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Phúc đức tổ tông được mấy cân
Ba đời chưa chót đã vơi dần
Chính tôn tan nát tình huynh đệ
Ngậm đắng, lệ buồn thấu buốt tâm.

22 - 11 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Đầy Vơi Với Bạn
  • Đừng Nuối Tiếc
  • Niềm Yêu Hoa Phượng
  • U Buồn 2
  • Bạn Và Tôi
  • Cũng Vì Yêu
  • Việt Nam Quê Hương Tôi!
  • Tình Trăng
  • Mộng Cùng Đêm
  • Con Đường Lam Sơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
©2026 - CungThuGian.com