Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1102 - Vô Vọng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ước mong, tiên giới cứ xa vời
Khắc khoải trần gian mãi chẳng vơi
Có lẽ thế nhân còn mắc nợ
Hoài mơ chi nữa hỡi ông trời!

11 - 10 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Vô Vọng (Kiếp Nhân Gian)
  • Vô Vọng (Nguyên Hữu)
  • Vô Vọng (Hồng Dương)
  • Vô Vọng (Phạm La)
  • Vô Vọng (Kelangdu)
  • Vô Vọng (Ngọc Thạch (Thachjia))
  • Vô Vọng (Nguyễn Quang Long)
  • Vô Vọng Một Bóng Hình (Đỗ Ngọc)
  • Vô Vong. (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Gái Quê Hương.
  • Tổ Quốc Tôi Và Biển.
  • Chúc Xuân 2018.
  • Viết Về Cái Gì?
  • Trăm Năm Nhớ Mãi Phút Ban Đầu
  • Anh Hát Em Nghe
  • Thư Gửi Người Thương
  • Thắp Niềm Đam Mê
  • Miệng Và Tai
  • Đêm Huyền Diệu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
©2026 - CungThuGian.com