Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1099 - Chia Sẻ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tình ai mới nửa xuân đời
Bơ vơ lẻ bóng rối bời lối thu?
Chòng chành?… bất chợt lời ru!
Xuân thì còn thức? Kiếp tu đã thiền?

Vân vi dạ khóc u phiền!
Một lòng sung - vả thấu niềm tri âm
Dẫu rằng tình nghĩa Thương Sâm
Còn câu thơ lạc vịn cầm dòng trôi.

8 - 10 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Chia Sẻ (Thiên Ân)
  • Chia Sẻ (Mr.Smile)
  • Chia Sẻ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chia Sẻ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chia Sẻ Ngày Tình Yêu (JB.Nguyễn Hùng)
  • Chia Sẻ Nỗi Buồn (Hang Quang Phuc)
  • Chia Sẻ Với Con (Sưu Tầm)
Thơ bạn muốn xem
  • Nụ Cười Cuối Thu..
  • Thi
  • Lá Ganh Tàn.
  • Lời Thì Thầm Không Tên
  • Em Cùng Anh Hò Hẹn Đại Ngàn
  • Áo Em Bay Giữa Hoàng Hôn
  • Con Mắt Dậy Thì
  • Những Nỗi Buồn
  • Lạc..tôi Lạc
  • Ai Xui Quan Họ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
©2026 - CungThuGian.com