Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1053 - Khai Giảng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Nắng thả hương may rạng rỡ trường
Muôn hoa thắm sắc nét xinh gương
Trời xanh tít tắp say hoài bão
Trống lệnh âm vang rộn giảng đường.

4 - 9 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Khai Giảng Năm Học Mới (Hàn Giang)
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui (Tấn An)
  • Khai Giảng Online (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Láng Giềng Xưa
  • 7- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Thu Mơ
  • Thoảng Kiếp Người
  • Cánh Cửa Mùa Xuân
  • ++ Tìm Nhau... ++
  • Khắc Ghi Ơn Người
  • Vẫn Cứ Nghèo
  • Khoảnh Khắc Mơ Màng
  • Hẹn Cùng Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
©2025 - CungThuGian.com